Sính số đẹp

Thứ năm, 26/02/2015 06:07

(Cadn.com.vn) - Số đẹp ai lại chả thích. Như số xe, số điện thoại... nhiều người phải bỏ tiền triệu chưa chắc đã có con số ưng ý đấy chứ!

- Chuyện số xe, số điện thoại để khẳng định đẳng cấp đại gia hay không đại gia thì ai lại chả biết. Điều Tư Cẩm Lệ muốn nói là chuyện con số khác kia.

- Thế còn số nào nữa?

- Số nhà.

- Cũng có đẹp, xấu chứ! Nhưng “hên xui” thôi, vì thứ tự số nhà là chuyện ngẫu nhiên, được tính theo số dãy chẵn, lẻ và được đánh số theo chiều Bắc- Nam hoặc Đông- Tây.

- Thế nhưng, trên đường Lê Kim Lăng thuộc tổ 15c, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) chỗ Tư có đại gia tự chọn cho mình một số khá đẹp, bất chấp quy luật dãy số nhà của khu phố nên gây ra nhiều phiền toái cho nhiều hộ cùng tuyến đường.

- Kể cũng hơi ngông đây. Nhưng đại gia đó tên gì, nhà ở đâu..., Tư thử kể nghe

- Năm 2013, ông P. L. khởi công xây dựng ngôi biệt thự với diện tích hơn 300m2 trên đường Lê Kim Lăng. Nhà mới khá đẹp nhưng lại chưa có số. Bất ngờ, giữa năm 2014, ông L. “tậu” được 2 biển số nhà “chuẩn đẹp”; 61 và 63 dán lên hai trụ cổng khiến thiên hạ ngỡ ngàng.

- Số nhà do cơ quan chức năng cấp, có gì phải thắc mắc?

- Bởi, ở đây không còn là chuyện con số đẹp mà là việc đảo lộn trật tự dãy số nhà theo quy định. Cụ thể, dãy nhà cùng hướng với nhà ông L. đều có số chẵn, duy chỉ mình ông ta lại có số lẻ và con số nhà này lại nhỏ hơn số những ngôi nhà khác đã có trước đó.

- Thế các cơ quan chức năng nói gì?

- Sai rồi. Từ từ kiểm tra để khắc phục.

Ngôi nhà có 2 số đẹp của ông L. trên đường Lê Kim Lăng.

BỀ TUI